"Tuyên ngôn cướp chồng" gây bão mạng xã hội với sự táo bạo vô đối.
Trong những ngày gần đây, một bức ảnh chụp màn hình lời "tuyên bố" cướp chồng của cô gái T.C. đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Bức ảnh này thu hút hơn 1.000 lượt like và 200 lượt share trên một fanpage, và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang cá nhân. Nội dung của cô gái thể hiện sự thẳng thắn và không ngại ngần khi yêu đàn ông đã có vợ, và tuyên bố rằng cô có quyền yêu và không cảm thấy có lỗi. Cô cũng nhấn mạnh rằng việc làm vợ không có gì khó khăn nếu người yêu quyết định rời bỏ vợ để đến với cô.
Cô gái T.C công khai quan điểm về việc yêu người đã có vợ, cho rằng cô cũng có quyền tự do yêu đương và được chu cấp. Cô khẳng định không "cướp" chồng của ai vì người đàn ông đó không còn yêu vợ. Tuy nhiên, nhiều người bức xúc, cho rằng cô đang thách thức giá trị đạo đức khi chen chân vào gia đình người khác. Việc các cô gái trẻ, xinh đẹp vẫn tìm kiếm tình yêu hoặc vật chất từ đàn ông có gia đình đã trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay.
B.H, sinh năm 1991, sở hữu vẻ đẹp như hot girl và thân hình chuẩn người mẫu, thu hút nhiều chàng trai. Tuy có nhiều người theo đuổi, cô chỉ yêu đàn ông đã có vợ và thể hiện tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh cả tình cảm lẫn vật chất. Hậu quả là nhiều người quên gia đình để theo đuổi cô, khiến tên tuổi B.H nổi lên với những vụ "cướp chồng" tại Hà Nội. Cô đã trải qua không ít vụ đánh ghen và cuối cùng phải thuê nhà riêng ở Phúc Tân để tránh tai tiếng. Hàng xóm chỉ biết lắc đầu về những mối tình "cắm sừng" của cô, thường lui tới các quán bar đông đúc.
Sở thích của H là những chàng trai đầu 8x, có thu nhập và chịu chi. H không bận tâm đến việc họ đã có gia đình, miễn là có tình cảm thật. H mong muốn một tình yêu vượt qua dư luận, nơi người tình có thể bỏ nhà đến sống với cô, bất chấp nỗi đau của vợ con. Gần đây, H không còn xuất hiện ở các chốn ăn chơi vì bị tai nạn giao thông và phải làm thẩm mỹ, nhưng thực tế, H bị vợ của một người ở Hải Phòng thuê người "xử lý", dẫn đến việc mặt cô bị thương nặng. Ngoài ra, có một câu chuyện khác về Q.L, 21 tuổi, đã có con gái một tuổi rưỡi với một đại gia không chịu ly hôn.
Q.L sinh con và được chu cấp đầy đủ từ xe đến nhà thuê, nhưng cô lại đòi hỏi nhiều hơn, muốn "truất" vợ cả để trở thành chính thức, mặc dù người đàn ông chỉ nói muốn bỏ vợ mà không thực hiện. Q.L ghen ngược, thường xuyên chửi bới vợ cả trên mạng và gửi ảnh con, ảnh mình nằm ngủ với chồng để kích thích ghen tuông. Vợ cả, là người có học thức, không phản ứng, càng làm Q.L tức giận. Nhiều người bất bình với việc Q.L, một cô gái trẻ, cặp với người có gia đình và còn ghen tuông. Tuy nhiên, cô khẳng định mình có quyền đòi hỏi vì đã hy sinh tuổi thanh xuân. Q.L may mắn chưa phải chịu ghen tuông từ vợ cả, có thể vì chị vợ thông cảm cho hoàn cảnh nuôi con một mình của cô. Nhưng không ai biết Q.L có nghĩ đến cuộc sống bấp bênh khi không có học vấn lẫn công việc, chỉ trông chờ vào tiền của người đàn ông, và liệu cô có thể sống bằng niềm tin khi một ngày nào đó anh ta bỏ rơi mình.
Source: https://afamily.vn/tuyen-ngon-cuop-chong-sieu-tro-tren-gay-sot-cong-dong-mang-20130622091936450.chn